Lan tỏa hành động đẹp
Ngày 25-1, Công an cửa khẩu Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng đã bàn giao tài sản bỏ quên cho du khách nước ngoài khi đi du lịch.
Trước đó, anh Hoàng Kim Dương (cán bộ Đội Kiểm soát an ninh quốc nội) phát hiện 1 máy tính bảng Ipad Pro M4 bỏ quên tại khu vực công cộng, liền báo cáo Chỉ huy đội để xác minh.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã trao trả tài sản cho hành khách Lin Yang Yong (quốc tịch Trung Quốc) đi trên chuyến bay VJ642 từ Hà Nội đến Đà Nẵng.
BẢO NAM
* Tương tự, trưa 24-1, trên đường đón khách tại khu vực công cộng ga đến T1 (Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng), anh Huỳnh Ngọc Quý (tài xế xe công nghệ) đã nhặt được chiếc ví có nhiều giấy tờ tùy thân và hơn 30 triệu đồng do hành khách đánh rơi.
Anh Quý đã nhanh chóng trình báo và giao nộp tài sản nhặt được cho Công an cửa khẩu Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng để xác minh, trao trả cho chủ sở hữu là ông Phạm Huy Phương (1974, trú tại TP Hà Nội).
BẢO NAM
* Lúc 9 giờ ngày 25-1, anh Hồ Viết Tường (1973, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng), là nhân viên chạy xe Grab, đã dẫn anh Tikhomir (2003, quốc tịch Nga) đến Công an phường An Khê để nhận lại chiếc ví có các giấy tờ tùy thân của nam du khách bị thất lạc trước đó. Trước đó, anh Tường chở nam du khách Nga đi từ đường Võ Nguyên Giáp về đến số nhà 242- Điện Biên Phủ (Đà Nẵng) rồi về nhà thì phát hiện trên xe có một cái ví của anh Tikhomir. Ngay trong đêm anh đã đem ví đến Công an phường An Khê trình báo. Đến sáng 25-1, anh Tường đã liên hệ được anh Tikhomir nên đã trực tiếp đưa anh đến Công an phường An Khê để nhận lại ví và giấy tờ.
PHƯƠNG KIẾM
* Anh Châu Binh (2002, trú phường An Khê) nhặt được số giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Hà Ngọc Anh (2004, trú xã Đồng Dương, TP Đà Nẵng), liền đem giao nộp cho Công an phường An Khê xác minh, trả lại cho người đánh rơi. Ngày 25-1, Công an phường An Khê cho biết, đã xác minh và liên lạc mời em Ngọc Anh đến nhận lại toàn bộ giấy tờ đã đánh rơi.
P.KIẾM
















